1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lao vào “cứu” người bị nạn để… “hôi của”

Thấy nạn nhân bị tai nạn giao thông ngã bất tỉnh, gã thanh niên xông đến như người thân quen, nhanh chóng gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đi, hắn móc túi lấy ngay chiếc điện thoại trị giá 14 triệu đồng.

Lúc 20 giờ 15 phút tối 15/3, anh Lê Nguyễn Quốc Hưng (SN 1982, nhà ở  phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển xe máy trên đại lộ Bình Dương trở về nhà. Khi lưu thông đến khu vực ngã tư Chợ Đình, phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một thì không may xảy ra tai nạn và bị té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

 

Khi người đi đường và bà con xung quanh chạy đến hỗ trợ thì cũng là lúc có 1 thanh niên hăng hái lao vào đỡ anh Hưng ngồi dậy. Khi lực lượng CSGT đến hiện trường lập biên bản, đồng thời tổ chức đưa anh Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì người thanh niên tỏ vẻ là người thân quen với nạn nhân.

 

Khi đưa nạn nhân lên taxi đi cấp cứu thì người này ân cần khiêng nạn nhân lên xe và ngồi cùng ở băng ghế phía sau, đến bệnh viện.

 

Lao vào “cứu” người bị nạn để… “hôi của” - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Huy cùng tang vật tại cơ quan công an

 

Bảo vệ nghĩ anh ta là người thân quen của nạn nhân nên bảo ký tên vào biên bản xác nhận tài sản của nạn nhân. Trong lúc anh ta chuẩn bị ký tên thì bất ngờ anh Hưng tỉnh lại và hô hoán mất điện thoại.

 

Ngay lập tức, gã thanh niên đưa anh Hưng vào đã bị giữ lại để làm rõ, khi đối chất với nạn nhân hắn cho rằng: là người tốt nhưng giờ lại lâm vào cảnh “làm ơn mắc oán!”. Để chứng minh “nỗi oan” của mình, hắn nhanh chóng móc chiếc điện thoại của mình ra đưa cho anh Hưng gọi kiểm tra, nhưng anh Hưng bấm gọi mãi vẫn không thực hiện được cuộc gọi (do đã bị chặn cuộc gọi đi).

 

Chưa hết nghi ngờ, anh Hưng mượn điện thoại của nhân viên bảo vệ gọi vào số máy của mình và phát hiện nhạc chuông quen thuộc của “dế yêu” phát ra từ chiếc áo đối tượng đang cuộn chặt cầm trên tay. Anh Hưng vội chụp lấy chiếc áo giật mạnh, chiếc điện thoại hiệu HTC Disire - HD trị giá 14 triệu đồng văng ra, rơi xuống sàn nhà.

 

Đối tượng nhanh chân chạy ra cổng bệnh viện để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng bảo vệ và người đi thăm nuôi cùng phối hợp truy đuổi, bắt gọn.

 

Tại công an phường, đối tượng “hôi của” được xác định là Nguyễn Văn Huy (SN 1989, quê Hà Nam) đã khai nhận quá trình vờ làm “người tốt” để tiếp cận lấy trộm tài sản của nạn nhân.

 

Tại Công an phường, anh Hưng cho biết: khi được dìu ngồi trên xe chạy được một đoạn, anh cảm giác như có ai đó thò tay vào túi quần để lấy điện thoại nhưng anh không thể phản ứng gì được do đầu óc xây xẩm rồi lại ngất xỉu cho đến lúc tỉnh lại.

 

Còn đối tượng Huy khai nhận: do bị CSGT kè sát đưa theo tới bệnh viện, còn vào phòng cấp cứu thì bị bảo vệ bám chân làm thủ tục khiến hắn không có thời cơ lẩn trốn cùng chiếc điện thoại đã cuỗm được.

 

Theo Duy Khang

 Bình Dương Online