1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nửa đêm đốt nhà để trả thù?

(Dân trí) - Hồi 1 giờ sáng nay, anh Nguyễn Văn Thìn ở khu tập thể Công ty Dược liệu TƯ I, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội đang ngủ trong nhà thì bỗng nghe có tiếng động lạ ngoài cửa. Ra kiểm tra, anh phát hiện một thanh niên đang châm lửa vào can xăng đặt trước nhà mình.

Thấy anh Thìn, thủ phạm nhảy lên xe máy của đồng bọn đứng đợi tẩu thoát.

 

Do vụ hỏa hoạn được anh Thìn phát hiện và dập tắt nên không gây ra nhiều thiệt hại, ngoại trừ 2 cánh cửa gỗ trị giá khoảng 1 triệu đồng. Ngay khi vụ việc xảy ra, anh Thìn đã báo cơ quan chức năng.

 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tại hiện trường thì đây là hành vi hết sức nguy hiểm. Những kẻ gây án đã có dự liệu từ trước, đi 2 tên, một tên thực hiện đốt nhà, một tên ngồi trên xe máy nổ sẵn bỏ chạy nếu bị phát hiện.

 

Một cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Từ Liêm nhận định: Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là một vụ trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được đối tượng gây án.

 

Anh Thìn cũng cho rằng, dù không bắt được tận tay thủ pphạm nhưng anh đã kịp nhận ra người thanh niên đốt nhà mình cùng quê, ở huyện Mỹ Đức, Hà Tây. Đó là N.N.P. Anh Thìn cũng cho biết, P là người đang có tiền án, tiền sự.

 

Ông Nguyễn Thanh Hòa, hàng xóm đã cho PV Dân trí biết: “Cách đây khoảng 2 tháng, có 2 người lạ đến đây hỏi thăm nhà anh Thìn. Tôi bảo anh ấy đang có nhà, thế là 2 người đó đi mất...”.

 

Hiện công an huyện Từ Liêm đang tiến hành điều tra vụ việc.

 

Thái Sơn