1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rộn rã chào Xuân Đinh Hợi

Vào những thời khắc đầu tiên của năm mới Đinh Hợi, tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước, những bông hoa đầy màu sắc đồng loạt nở tung, sáng rực rỡ trên bầu trời. Hà Nội bắn pháo hoa tại 10 điểm. TPHCM thả khinh khí cầu heo vàng. Cả đất nước lung linh rực rỡ trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Dưới bầu trời lung linh đầy sắc màu của màn pháo hoa kéo dài 15 phút, nhiều người dân thủ đô không khỏi bâng khuâng, rộn rã giữa thời khắc giao thừa. Một mùa xuân với những vận hội mới đã đến. Một số thiếu nữ trong bộ đồng phục đỏ vui mừng hát vang điệp khúc: "Tết, tết, tết, tết đến rồi".

Tại thủ đô Hà Nội, trong đêm cuối cùng của năm, Hồ Gươm như lung linh hơn với đủ loại đèn màu sặc sỡ. Những tán cây được trang hoàng bởi hàng trăm ngọn đèn nhiều màu lung linh tỏa sáng. Trời Hà Nội đêm rất đẹp. Dù thiếu cái lạnh nhưng người dân lại có thể xuống phố với những bộ cánh diện hơn. Quanh hồ Gươm, nhiều chương trình ca nhạc ngoài trời mang đậm nét văn hoá dân tộc được tổ chức tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

21h, đường phố bắt đầu tấp nập, người xe từ các ngả ùn ùn đổ về trung tâm thành phố và những điểm biểu diễn ca nhạc. Ngay từ rất sớm, những con phố xung quanh hồ Gươm như Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng... đã được cấm xe để dành đường cho người đi bộ. Càng gần thời khắc giao thừa, hồ Hoàn Kiếm càng náo nhiệt, dòng người đổ về đông đúc, nhiều con phố dẫn vào khu trung tâm này đều bị ùn tắc. Các điểm gửi xe trên vỉa hè đều hết chỗ và giá vé trông xe máy được lấy "hữu nghị" 10.000-15.000 đồng, xe đạp 5.000 đồng.

Dọc nhiều tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Kim Mã, Trần Nhật Duật..., các hàng bán mía mọc lên như nấm. Đâu đâu cũng thấy những cây mía được dựng chụm vào nhau trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường. Tại ngã tư Hàng Trống - Hàng Bông, Ngọc Linh, cô sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội chốc chốc lại rao mời: "Chị ơi! Cô ơi! Mua cho cháu cây mía lấy may. 25 nghìn đồng một cây".

Giao thừa năm nay, cành lộc bẻ sẵn được bày bán khá nhiều. Vừa đỗ chiếc xe chở đầy cành lộc trên phố Cầu Gỗ, anh Hoàng quê Hà Tây cho biết: "Năm nào cành lộc cũng bán rất chạy". Giơ cành khế chín vàng lên, chị Loan cũng quê Hà Tây ra giá: "70 nghìn, không mua nhanh lát chẳng còn đâu".

Đón giao thừa cùng đám bạn học, Chan Sondio Zungovich, người Ukraina, sinh viên ĐH Y Hà Nội vui mừng: "Đây là năm thứ 4 em ăn Tết ở Việt Nam. Dù rất vui nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó nhớ nhà. Năm con lợn, em mong có sức khỏe, học tốt và kiếm được nhiều tiền. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt".

Rộn rã chào Xuân Đinh Hợi - 1
Pháo hoa nở rực trên bầu trời, báo hiệu một năm mới an lành, một tương lai xán lạn.  

Ngoài hai vị trí bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (phía trước Bưu điện thành phố và tòa soạn báo Hà Nội Mới), người dân Hà Nội còn được thưởng thức pháo hoa tầm thấp tại 8 điểm Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Ngọc Khánh, vườn hoa Long Biên, sân vận động Mỹ Đình, khu Đền Lừ, sân vận động Đông Anh, khu đô thị mới Sóc Sơn.

Giao thừa này, khoảng 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa, riêng tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu bắn súng thần công tại mũi Nghinh Phong. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ đùa nghịch bằng cách đốt pháo diêm và ném vào người đi đường.

Sau giao thừa, dòng người đổ về các chùa như Quán Sứ, chùa Hà, phủ Tây Hồ... đi lễ, xin quẻ, hái lộc đầu năm đông dần. Trên đường về, thay vì mua với giá 10.000-20.000 đồng một cành lộc, nhiều người tranh thủ "xin" một vài cành "lấy may", đầu năm rước lộc về nhà.

Tại Hải Phòng, sau cơn mưa ban sáng, về đêm, thời tiết khá đẹp. 20h, người dân bắt đầu đổ dồn về vườn hoa trung tâm thành phố, về điểm bắn pháo hoa ở bến Tam Bạc. Lẫn trong không khi náo nhiệt đón Tết là những tiếng pháo đì đẹt.

Năm nay pháo đã trở "mốt" chơi của thanh niên thành phố hoa phượng đỏ. Không hề giấu giếm, nhiều em nhỏ ngang nhiên đứng bên đường ném pháo vào những người qua lại rồi phá lên cười thích thú. Dù tận mắt chứng kiến nhưng lực lượng an ninh như công an, trật tự phường vẫn... cho qua.

Khoác vai chồng đi lễ chùa đầu năm, chị Thanh Hằng, sinh năm 1983, tuổi Hợi cho biết, rất vui vì đây là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng. "Tôi mong trong năm mới sẽ sinh cháu trai đầu lòng, gia đình hạnh phúc, công việc ổn định. Chúc nhà nhà no ấm, hạnh phúc".

Từ 19h, người dân TPHCM bắt đầu đổ ra các tuyến phố lớn trong nội thành như Lê Lợi, Nguyễn Huệ... Đội kèn, lân, cà kheo cũng diễu hành từ Dinh Độc Lập qua tuyến Đồng Khởi rồi vòng về đại lộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân thành phố. Khu đường hoa Nguyễn Huệ tầm 20 giờ cũng không thể nào chen chân được.

Rộn rã chào Xuân Đinh Hợi - 2
 TPHCM tràn ngập người và xe.

Tình trạng quá tải tại các tuyến trung tâm TP HCM khiến cho các lực lượng an ninh phải hoạt động hết công suất. Kèm theo đó là lệnh cấm các phương tiện giao thông di chuyển vào các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là tuyến Lê Lợi và quảng trường Quách Thị Trang. Vậy nên các điểm giữ xe gần các tuyến đường này mọc lên như nấm nhằm phục vụ kịp thời những người dân ở xa đã trót đem phương tiện vào đây.

Đường hoa Nguyễn Huệ nhộn nhịp đón dòng người muốn thử cảm giác chốn quê qua các trò chơi dân gian như đi cà kheo, hay hoà mình cùng cỏ cây hoa lá mùa xuân.

Len giữa đoàn người là những chùm bóng bay đủ hình dáng và sắc màu được mời chào. Dịch vụ nặn tò he cũng vô cùng đắt khách, những thợ nặn hầu như làm không ngơi tay. Giá của mỗi tác phẩm tuỳ độ khó mà dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng. Nước uống, hàng rong cũng được dịp bán với giá cắt cổ. Điểm lạ là những con cào cào kết bằng lá dừa cũng vô cùng đắt khách bởi đó là biểu tượng của một năm may mắn, phát tài và cuộc sống sung túc, no đủ.

Sân khấu ca nhạc ngoài trời lớn ngay trước Nhà Hát Lớn tụ hội đông đủ các văn nghệ sĩ nổi tiếng khiến dòng người tụ họp tại đây mỗi lúc một đông. Đúng 21h, một khinh khí cầu thử nghiệm hình Festival Huế được thả để dọn đường cho khinh khí cầu hình con heo, biểu tượng của năm Đinh Hợi bay lên trong không trung vào hồi 23h30.

23h, tình trạng kẹt xe lan đến các tuyến đường như Hàm Nghi, Bến Chương Dương, Nguyễn Tất Thành... vì đây là những tuyến phố dẫn ra Bến Bạch Đằng, một trong 4 điểm bắn pháo hoa của TP HCM. Những xe đã trót lọt vào vòng xoáy này không thể nào di chuyển được, chỉ còn cách nhìn nhau và mong cho thời khắc giao thừa sớm điểm để ngắm pháo hoa nổ cho thoả sức chen lấn.

Giữa dòng người ấy, anh Lê Ngọc Minh tâm sự rằng, tháng 5 tới gia đình anh sẽ đón thêm một thành viên mới, tuổi Hợi. Dù bà xã mệt mỏi nhưng anh vẫn động viên vợ đi để hưởng không khí ngày xuân đang ngập tràn khắp các nẻo đường góc phố. "Trước hết tôi mong cho bà xã sẽ mẹ tròn con vuông, sau đó mong cho đứa con sắp chào đời sẽ được thành đạt, nghe nói sinh con năm Hợi sẽ rất tốt", anh nói.

Anh Phương Nam, nhà ở quận 8 đến thắp hương tại chùa Vĩnh Nghiêm lại tâm sự, anh chờ thời khắc giao thừa điểm để rước chút lộc chùa về nhà. "Mong sao năm mới làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, gia đình yên ổn và nhất là con gái đang học năm cuối cấp sẽ thi đỗ Đại học Ngoại Thương như gia đình anh mong muốn", anh thành thật.

Gần 12h, những công nhân áo cam của Công ty vệ sinh thành phố vẫn tất bật với công việc dọn rác của mình. Họ cố gồng mình thu gom những đống rác còn sót lại của buổi chiều giữa ánh đèn lồng rực rỡ đón thời khắc giao thừa cùng tiếng reo vui hớn hở của biết bao người mừng năm Đinh Hợi 2007 đã đến.  

Theo Vnexpress