1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tội ác thật qua thế giới ảo

Các đối tượng đều ở độ tuổi mới lớn, rất nghiền game online. Do ảnh hưởng của thế giới ảo, chúng chém giết người như trong trò chơi.

"Tại TPHCM gần đây phát sinh một số tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Điều đáng quan tâm là một số nguyên nhân phạm tội lại xuất phát từ thế giới “nửa ảo, nửa thật” game online...”. Đó là nhận định của đại tá Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP về chương trình 3 giảm vào cuối tháng 10 vừa qua.

 

Lập băng cướp để có tiền chơi game online

 

Để có tiền cho những cuộc nhậu, ăn chơi trác táng và trả tiền cho các chủ phòng máy phục vụ game online 24/24 giờ, 7 đối tượng trong độ tuổi 18-20 hầu hết ngụ trên địa bàn quận 2 – TPHCM đã thành lập băng để cướp xe máy của các cặp tình nhân. Băng cướp này gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1987), Tôn Trọng (SN 1987), Nguyễn Cao Kỳ (SN 1986)...

 

Vụ cướp cuối cùng mà chúng thực hiện trước khi bị bắt là vào khoảng 23 giờ ngày 14/9, tại khu dân cư Nam Long - Kiến Á thuộc phường Phước Long (quận 9). Tối hôm đó, cả bọn đi trên 3 xe gắn máy để tìm con mồi, khi phát hiện cặp nam nữ ngồi mải mê tâm sự, chúng lập tức áp sát. Một tên sau khi nhảy xuống xe đã rút dao Thái Lan kề cổ anh thanh niên dọa: “Mày ngoan ngoãn đưa xe, nếu kháng cự tao đâm chết!”. Sợ hãi, đôi tình nhân đành làm theo lời bọn cướp và sau đó đi trình báo công an.

 

Trưa hôm sau, chúng đem chiếc xe máy vừa cướp được đi tiêu thụ với giá 3 triệu đồng, thì bị các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tóm gọn. Các đối tượng thú nhận đang cần tiền chơi game online nên đi cướp.

 

Cháu rủ bạn đến giết bà ngoại

 

Mới đây công an quận 5 đã khám phá vụ án tổ chức cướp của giết người, mà kẻ cầm đầu lại là đứa cháu ngoại.

 

Khoảng 16 giờ ngày 11/10, một số người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Đính (82 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5) trong tình trạng thoi thóp, mặt dính đầy máu. Trong nhà bà bị mất một số tài sản khá lớn khoảng 11 lượng vàng SJC và hơn 20 triệu đồng. Công an quận 5 đã xác định một trong những mắt xích chính của vụ án là cháu ngoại của bà Đính là Nguyễn Hữu Bảo Long (SN 1988, ngụ tại đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1).

 

Long đã thừa nhận việc chủ mưu dẫn dắt lôi kéo 3 đối tượng khác cùng tham gia vụ cướp này là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1988, ngụ Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4), Nguyễn Thành Phương (SN 1988, ngụ Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh) và Lê Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú quận 4). Cả bọn rất ghiền chơi game online và đang bị nợ nần nhiều người.

 

Long đứng ra bày mưu tính kế như đột nhập nhà vào thời điểm nào là thích hợp, mua axít để dùng cho việc phá ổ khóa, mặt nạ, găng tay, mở sẵn mật mã của két, làm chìa khóa giả... Táng tận lương tâm, cả bọn còn nghĩ đến việc dùng dây điện giết người diệt khẩu nếu bị phát hiện, tương tự như các trò chơi trong thế giới ảo trên game online.

 

Trưa 11/10, Long đến nhà bà ngoại để làm nội ứng bằng cách mở cửa lầu cho cả bọn đột nhập và sau đó về nhà dượng ăn cơm để tạo chứng cớ ngoại phạm. Đúng giờ hẹn, Đạt và Phương mang khẩu trang theo cánh cửa đã mở vào nhà, trói tay và đánh đập bà Đính đến ngất xỉu. Sau khi lấy xong số tiền vàng trong két bằng chìa khóa giả, chúng tính cướp luôn chiếc nhẫn và sợi dây chuyền thì bà Đính tỉnh lại nên hai bên giằng co. Do bà Đính vùng vẫy nên kéo tuột khẩu trang của Đạt, thế là Đạt đánh và xiết cổ bà Đính cho đến khi bà ngất lịm.

 

Tin rằng bà Đính chết, cả hai mới đào thoát theo hướng chúng đột nhập. Sau đó, chúng tạm chia số tiền vàng cho mỗi đứa một ít để tránh né sự nghi ngờ của cơ quan điều tra, phần còn lại khoảng 10 lượng vàng SJC chúng nhờ Dung (là người tình lớn hơn 10 tuổi, nhưng Đạt khai là mẹ nuôi) cất giấu.

 

Đang hình thành tội ác thật qua thế giới ảo

 

Đó là nhận định của nhiều ban ngành trước thực trạng hiện nay trong việc quản lý game online, việc hàng loạt các game bạo lực du nhập vào con đường chính thức cũng như nhập lậu đang làm đau đầu các bậc phụ huynh.

 

Một điều tra viên Công an quận 5 cho biết, anh rất đau lòng khi bắt Nguyễn Thành Phương vì em đang trong độ tuổi học lớp 11 mà có những câu nói quá lạnh lùng. Khi cơ quan điều tra đưa về trại giam, mẹ Phương xỉu lên xỉu xuống, trong khi Phương vẫn cười giỡn và nói: “Tử hình là cùng thôi chứ gì mà mẹ khóc!”.

 

Còn Long diễn xuất khá tài tình trước cơ quan điều tra khi hay tin bà ngoại bị nạn: “Trời! Sao mấy chú báo tin bà con trễ quá vậy?”. Riêng Đạt thì ngô nghê: “Mấy chú thấy hình con trong mắt bà ngoại của thằng Long hả? Sao nó lưu lại lâu vậy, con nhớ hình ảnh chỉ lưu lại trong mắt người chết vài tiếng đồng hồ mà...!?”... Còn các đối tượng trong băng cướp xe trên địa bàn quận 9 thì thản nhiên hỏi cán bộ điều tra, trong các trò chơi game online chúng giết người như ngóe mà có thấy bị bắt ở tù đâu, sao ở đây lại bắt?

 

Từ những việc trên cho thấy đã đến lúc cần báo động về việc quản lý các nội dung của game online, vì một số bộ phận thanh thiếu niên đang hình thành nhân cách sống từ cuộc sống ảo trên mạng Internet.

 

Theo K.Long - N.Hoa
Người lao động