1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triệt phá một ổ múa sexy ở TPHCM

Ngoài những trò múa sexy trên bàn, các tiếp viên quán Tân Đại Dương còn sẵn sàng phục vụ khách “hết mình”. Nhờ đó, dù có tới 30 tiếp viên nữ nhưng Tân Đại Dương vẫn luôn thiếu "đào" phục vụ khách.

Từ tháng 8/2005, nhà hàng G. C. từ quận Phú Nhuận "di dời" về phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM  tại địa chỉ 109B Hoàng Hoa Thám với cái tên mới: Tân Đại Dương.

 

Để cạnh tranh với hàng loạt đồng nghiệp bia ôm khác đã có mặt sớm hơn trên địa bàn này, viên quản lý Hà Xê đã tham mưu cho chủ nhà hàng Phạm Văn Tiến (29 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh) nhiều "chiêu độc" để câu khách và thu lợi.

 

Nữ tiếp viên phải trẻ, đẹp và sẵn sàng bán dâm khi khách có yêu cầu, đương nhiên phải thông qua quản lý Hà Xê và "lại quả" cho Xê (ít nhất là 100.000đ).

 

Các em gái nơi đây còn phải biết biểu diễn trò sexy trên bàn cùng một số động tác học theo kiểu Thái Lan. Với 12 phòng riêng nằm ở 3 tầng lầu và khoảng 30 tiếp viên nữ nhưng Tân Đại Dương vẫn thường xuyên thiếu "đào" để phục vụ khách.

 

18h ngày 27/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kết hợp với Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào bắt quả tang một đôi nam nữ ở lầu 3 đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

 

Lập tức, 26 tiếp viên nữ, 6 bồi phòng, quản lý Hà Xê và 3 đối tượng liên quan khác được đưa về trụ sở Công an điều tra làm rõ.

 

Quản lý Hà Xê (34 tuổi), quê ở Quảng Nam đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm. Hầu hết các nữ tiếp viên đều nhận đã từng bán dâm cho khách tại quán với sự đồng ý của Hà Xê và lần nào cũng nộp cho tên này 100.000đ.

 

Trước đó một tuần, Đoàn 814 và Công an phường 6 cũng đã kiểm tra quán này và tạm giữ giấy phép kinh doanh của nhà hàng này vì đã sử dụng lao động không có hợp đồng, không đóng bảo hiểm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

 

Theo Nguyễn Đặng

Công An Nhân Dân