Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup

Minh Nhân

(Dân trí) - Khi Quốc ca lần đầu vang lên ở đấu trường World Cup, cổ động viên Việt Nam đồng loạt đứng dậy. Họ đặt tay lên ngực, hát bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Mặc áo dài, xúc động hát Quốc ca

Trên khán đài sân Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand) hôm 22/7, giữa 41.000 khán giả, Nguyễn Thị Hương Giang nổi bật trong bộ áo dài trắng. Trên tay và má trái của cô gái Việt 22 tuổi là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Khi Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên ở đấu trường World Cup, cổ động viên đồng loạt đứng dậy. Trong hàng người đó, Giang rưng rưng nước mắt tự hào và xúc động. 

"Để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam, tôi lần đầu đến sân vận động xem bóng đá. Không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động", Giang nhớ lại. 

Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup - 1

Hương Giang (bên trái) cùng em gái ra sân cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam, ngày 22/7 (Ảnh: NVCC).

Khi các cầu thủ Việt Nam bước vào sân, lá đại kỳ được giăng đỏ một góc khán đài, anh Lê Hồ Thanh (37 tuổi) nói đó là "một cảm xúc quá đỗi thiêng liêng". Anh đứng trang nghiêm, nhìn cờ Tổ quốc và hòa chung tiếng hát Quốc ca.

Các cổ động viên Việt Nam đứng bên cạnh anh Thanh, ai nấy đều đặt tay lên ngực, hát bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc. 

"Xa quê hơn 8 năm, tôi rất xúc động khi được hát Quốc ca, đặc biệt trong một sự kiện mang tầm quốc tế như vậy. Các con của tôi cũng cảm nhận được sự thiêng liêng đó. Từ hôm đó, chúng học hát quốc ca mỗi ngày", anh Thanh chia sẻ. 

Trên tờ New York Times, phóng viên Juliet Macur đưa tin từ sân vận động Eden Park, mô tả: "Trong số hơn 41.000 khán giả, hầu hết là cổ động viên Mỹ. Ở một góc khán đài, người hâm mộ Việt Nam giương cao lá cờ có kích thước to bằng chiếc xe bán tải, cùng những dụng cụ để cổ vũ".

Tờ New York Sport cho hay, tất cả 11 cầu thủ Việt Nam trong đội hình xuất phát đã đồng thanh hát Quốc ca một cách say mê, với cánh tay phải đặt chính xác lên trái tim của họ. 

"Đó là khoảnh khắc mà những người Việt Nam chờ đợi rất lâu", tờ Newsweek của Mỹ nhận định. 

Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup - 2

Các cầu thủ Việt Nam đặt tay lên trái tim hát Quốc ca đầy tự hào (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup - 3

Một góc khán đài sân Eden Park với sắc đỏ Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Từ đầu năm 2023, khi nghe tin đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup, anh Thanh (chủ doanh nghiệp một công ty sơn tại Auckland) và gia đình rất háo hức. Khi website FIFA bắt đầu mở bán vé, anh cùng bạn bè nhanh chóng đặt mua, chờ đợi hơn 6 tháng, để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

"Tôi đã rất phấn khích và mong chờ. May mắn, gia đình tôi sinh sống tại thành phố Auckland, được trực tiếp xem các cô gái của chúng ta chiến đấu", anh Thanh không giấu nổi cảm xúc. 

Ngoài những nhân viên Việt Nam trong công ty, một số người bạn của anh sống tại các thành phố khác của New Zealand cũng sắp xếp lịch trình, hẹn ra sân cổ vũ đội tuyển nữ. 

Vợ anh - chị Vân Anh và hai con Nguyên Khang (8 tuổi) và Welly (4 tuổi) rất mong chờ ngày thi đấu. "Vì 2 con sinh ra và lớn lên ở New Zealand, nên đây là lần đầu được cảm nhận và trải nghiệm rõ nhất tinh thần dân tộc Việt Nam", anh Thanh nói.

Gia đình anh chọn cho Welly áo dài đỏ, giúp cô bé hiểu được "đây là một dịp rất đặc biệt của bản sắc Việt Nam". Hình ảnh bé gái Việt Nam mặc áo dài, tay cầm cờ đỏ sao vàng, đã lọt vào ống kính báo chí địa phương. Rất nhiều bạn bè quốc tế đã xin chụp ảnh cùng Welly.

Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup - 4

Gia đình anh Lê Hồ Thanh háo hức vào sân cổ vũ "những cô gái vàng" Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Trên khán đài, Nguyên Khang và em gái được cộng hưởng hò reo "Việt Nam cố lên", được nhìn thấy lá cờ Việt Nam, được chứng kiến các cầu thủ nữ chiến đấu quả cảm, không bỏ cuộc đến tận giây cuối cùng.

Dù hai đứa trẻ thắc mắc đội nhà bị dẫn trước và thất bại 0 - 3 trước đội tuyển Mỹ, nhưng anh Thanh nhận thấy đây là cơ hội dạy các con, rằng "kết quả không phải điều quan trọng nhất".

Anh muốn các con hiểu rằng, dù đội bạn rất mạnh nhưng chúng ta tự hào vì đã làm hết sức mình. "Đó là một tinh thần kiên cường của dân tộc mà các con cũng là một phần trong đó", người cha xúc động nói. 

Chiến thắng đích thực trên khán đài World Cup

Những ngày giữa tháng 7, Hương Giang cảm nhận rõ rệt đường phố Auckland trở nên sôi động khi không khí World Cup cận kề. Cô đã đặt vé, cùng em gái đến sân Eden Park, cách nhà khoảng 15 phút lái xe. 

Đây là lần đầu cũng là dịp đặc biệt để cô gái Việt khoác lên mình bộ áo dài trắng. Đi du học từ năm cấp 3, cô chưa từng có cơ hội mặc áo dài truyền thống. 

"Tôi muốn mang hình ảnh truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nét đẹp văn hóa dân tộc đến sân vận động", Giang nhớ lại. 

Đi bộ vào sân, cô cảm nhận "như ở Việt Nam" khi xung quanh rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng. Người hâm mộ không phân biệt quốc tịch, từ trẻ em đến người lớn, đều trên tay lá cờ Việt Nam. 

Ở phút 44 của trận đấu, khi thủ môn Kim Thanh chặn được cú sút 11m của Alex Morgan, Giang mô tả không khí trên sân Eden Park như "vỡ òa": "Khán giả Việt hay những người bạn nước ngoài quanh tôi đều hò reo cổ vũ và vui mừng". 

Dù thể hình các cầu thủ nữ Việt Nam nhỏ bé hơn đội Mỹ, Giang cảm nhận được tinh thần kiên cường và cống hiến hết mình của họ. "Tôi thực sự ngưỡng mộ và thán phục những cô gái vàng", cô tâm sự. 

Hôm sau, Giang đến công ty, một đồng nghiệp người New Zealand nói với cô rằng đã xem trận đấu qua ti vi, khen "thủ môn Việt Nam rất xuất sắc". 

Khoảnh khắc xúc động mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc cổ vũ Việt Nam dự World Cup - 5

Khoảnh khắc thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của Morgan (Ảnh: FIFA).

Anh Thanh và những người bạn cũng rất yêu thích thủ môn Kim Thanh. Dù đội tuyển Mỹ áp đảo sân ngay từ hiệp đầu và có nhiều tình huống suýt vào khung thành, nhưng nữ thủ môn đã xuất sắc cản phá. Kim Thanh sau đó được Sofa Score chấm điểm cao nhất trong đội hình của Việt Nam.

Trận thi đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 27/7 tại thành phố Hamilton, cách nơi gia đình anh Thanh sinh sống khoảng một giờ lái xe. Anh đã hẹn bạn bè cùng gặp nhau tại sân vận động. 

"Rất may mắn cộng đồng người Việt đã được gặp gỡ và giao lưu với đội tuyển nữ trong những ngày đầu họ qua New Zealand. Chúng tôi hy vọng các trận tiếp theo "những cô gái kim cương" sẽ có kết quả tốt với tinh thần thi đấu màu cờ sắc áo", anh nói.

Hương Giang cho hay cũng đã mua vé trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ. Sau khi tan làm, cô sẽ lái xe từ thành phố Auckland xuống Hamilton để tiếp tục ủng hộ các cô gái Việt Nam.

"Tôi không quan trọng kết quả. Sự cố gắng của các cầu thủ nữ và sự cuồng nhiệt của cổ động viên mới là chiến thắng đích thực", cô gái 22 tuổi nói.