TPHCM:

“Ngáo đá”, thanh niên tra tấn người yêu bằng dao

(Dân trí) - Lên cơn ngáo đá, Ngọc cho rằng người yêu phản bội mình nên nhốt người yêu trong nhà rồi tra tấn bằng dao.

Ngày 22/12, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 15 năm xuống còn 13 năm tù giam đối với bị cáo Thái Minh Ngọc (SN 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Giết người”.

Theo án sơ thẩm, đầu năm 2013, Ngọc và chị Lê Thị Ba có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 16/5/2014, chị Ba đến nhà của anh Thái Minh Châu (anh trai Ngọc) chơi và ngủ lại. Khuya đó, Ngọc lén lút sử dụng ma túy đá.

Bị cáo Ngọc tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Ngọc tại tòa phúc thẩm

Rạng sáng hôm sau, do còn “phê” ma túy nên Ngọc nghi ngờ chị Ba có bạn trai khác. Ngọc đánh thức chị Ba và yêu cầu nói ra tên người yêu mới. Nghe vậy, chị Ba nói mình không có nhưng Ngọc không tin và chửi mắng chị.

Cũng sáng hôm đó, sau khi anh trai cùng người nhà đi làm, Ngọc liền khoá toàn bộ cửa ra vào rồi lao vào đánh chị Ba, bắt chị phải nói ra tên người yêu. Ngọc gây nhiều thương tích cho người yêu, mặc cho người yêu van xin nhưng Ngọc vẫn không buông tha. Thậm chí, khi chị Ba xin uống nước vì khát, Ngọc vẫn tàn nhẫn không cho uống.

Nghe tiếng là hét và kêu cứu của chị Ba, hàng xóm báo công an. Nhận được tin báo lực lượng công an đến, khuyên giải Ngọc nên ra đầu thú. Lúc này, Ngọc không chấp nhận và lấy dao gí sát cổ, đòi sát hại người yêu. Chỉ đến khi quá mệt, không thể tiếp tục được nữa, Ngọc mới mở cửa và bị bắt. Còn chị Ba được đưa đi cấp cứu kịp thời và may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 56%.

Quế Sơn