1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ sát nhân hàng loạt ở Mỹ tạm thoát chết vì không tìm được ven

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bang Idaho hoãn tiêm thuốc độc đối với kẻ giết người hàng loạt Thomas Eugene Creech, một trong những tử tù chờ thi hành án lâu nhất ở Mỹ, sau khi đội ngũ y tế không tìm được ven của người này.

Kẻ sát nhân hàng loạt ở Mỹ tạm thoát chết vì không tìm được ven - 1

Thomas Eugene Creech, một trong những tử tù chờ thi hành án lâu nhất ở Mỹ (Ảnh: Cục Cải huấn Idaho).

10h ngày 28/2, phạm nhân Creech, 73 tuổi, được đưa vào phòng thi hành án tại Nhà tù An ninh Tối đa bang Idaho.

Nhưng sau 8 lần thử, đội y tế không thể tìm được đường tĩnh mạch nào của Creech đủ điều kiện cho việc tiêm thuốc độc, theo Josh Tewalt, Giám đốc Cục Cải huấn Idaho, giải thích trong buổi họp báo sau đó.

Một số đường ven nằm ở góc khó tiếp cận, một số đường không đủ khỏe. Nhân viên y tế cũng dò ven tại nhiều vị trí trên cơ thể nhưng không thành công.

Tới gần 11h, giám đốc nhà tù ra lệnh tạm dừng thi hành án. Cục Cải huấn Idaho cho biết vì lệnh thi hành án đối với Creech đã quá hạn, họ đang xem xét các bước tiếp theo.

Luật sư của tử tù Creech lập tức yêu cầu tòa án ban lệnh hoãn án tử hình vì "vụ hành quyết thất bại thậm tệ" chứng tỏ Cục Cải huấn Idaho "không có khả năng thực hiện bản án tử hình nhân đạo và hợp hiến".

"Đây là điều sẽ xảy ra khi những cá nhân không rõ danh tính, không rõ năng lực được giao nhiệm vụ thi hành án tử", tổ chức luật sư bào chữa công tại Idaho nói trong một tuyên bố.

Đây là vụ thi hành án tử hình đầu tiên của bang Idaho sau 12 năm, theo Guardian.

Toàn bộ đội thi hành án là tình nguyện viên, Cục Cải huấn Idaho cho biết. Những người được giao nhiệm vụ tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch tử tù đã được đào tạo về y tế và danh tính của họ được giữ bí mật.

Năm 1973, Creech ra tòa vì cáo buộc đâm chết Paul Schrader, 70 tuổi, tại một nhà trọ ở Tucson, Arizona nhưng sau đó được bồi thẩm đoàn tuyên vô tội. Nhà chức trách vẫn tin rằng Creech là thủ phạm vì người này đã dùng thẻ tín dụng và ô tô của nạn nhân để đến bang Oregon.

Năm 1974, Creech điều trị nội trú tại Bệnh viện Bang Oregon trong vài tháng. Trong một lần được ra viện vào cuối tuần, người này đến Sacramento, bang California và sát hại Vivian Grant Robinson tại nhà nạn nhân. Vụ án không có lời giải cho tới khi Creech sau này nhận tội trong lúc ngồi tù.

Xuất viện, Creech làm việc tại một nhà thờ ở Portland và tại đây đã bắn chết William Joseph Dean, 22 tuổi, vào năm 1974.

Creech cuối cùng bị bắt vào tháng 11/1974 khi giết hại 2 người thợ sơn Thomas Arnold và John Bradford. Kẻ sát nhân gây án sau khi các nạn nhân cho Creech cùng bạn gái đi nhờ xe.

Sau song sắt, Creech thú nhận thực hiện một số vụ giết người khác. Một số vụ có vẻ là bịa đặt, nhưng người này cũng cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm thấy thi thể của Gordon Lee Stanton và Charles Thomas Miller gần Las Vegas, và của Rick Stewart McKenzie, 22 tuổi, gần Baggie, Wyoming.

Creech ban đầu bị kết án tử hình trong vụ sát hại 2 thợ sơn. Nhưng sau một án lệ của Tòa Tối cao Mỹ vào năm 1976, bản án của kẻ sát nhân hàng loạt được chuyển thành tù chung thân.

Tới năm 1981, Creech giết bạn tù tên David Jensen và bị kết án tử hình một lần nữa, dẫn đến vụ thi hành án bất thành ngày 28/2.

Theo Guardian