Tài năng trẻ trí nhớ Việt NamXuất sắc lập 5 kỷ lục Việt Nam trong bộ môn trí nhớ ở tuổi 19, Đặng Ngọc Phương Trinh (sinh năm 2000, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) đánh dấu bước ngoặt ấn tượng cho tài năng trẻ Việt Nam ở lĩnh vực này.
Nhớ Việt Nam!“Tết là những ngày thiêng liêng nhất của người Việt. Dù đi đâu, về đâu, người ta cũng hối hả ra về. Vậy mà năm nay, mình lại từ chối Tết...” - tâm sự của một người con xa quê có nickname <i>Cabong</i> trên diễn đàn Webtretho khi nghĩ về Việt Nam trong những ngày cận Tết.
Cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019 chính thức khởi độngĐể chuẩn bị cho đấu trường Siêu Trí Nhớ Thế Giới 2019 (World Memory Championships 2019), được sự giao phó của Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện kỷ lục gia Việt Nam cùng Trung tâm huấn luyện và đào tạo Tâm Trí Lực đã phối hợp tổ chức cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019, đây cũng là mùa giải đầu tiên tại Việt Nam.
Hoa hậu Phạm Hương “nhớ Việt Nam muốn điên”Phạm Hương chia sẻ tâm trạng trước khi lên máy bay để trở về Việt Nam sau hành trình của cô tại Mỹ. Sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015, người đẹp đã dành thời gian ở lại Mỹ tham quan và khám phá.
H'Hen Niê đón năm mới tại "thành phố dát vàng" vẫn nhớ nhà da diếtLần đầu xa nhà trong dịp năm mới, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, lễ chào mừng năm mới ở Dubai được trang trí rất đẹp và xa hoa nhưng cô vẫn cảm thấy nhớ nhà, nhớ Việt Nam da diết.
Nhớ món ngon Hà NộiXa nhà đã lâu nhưng sao nỗi nhớ Việt Nam, nhớ món ăn quê nhà, nhớ những người yêu quý trong gia đình và nhớ những món ăn Hà thành dường như lúc nào cũng cồn cào...
Cựu chiến binh Nga xúc động khi nói đến Việt Nam“Lâu lắm rồi tôi mới xúc động như thế! Tôi rất nhớ Việt Nam!”, Đại tá Grechkin Cergei, thành viên đoàn chuyên gia Liên Xô từng sang giúp Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ chia sẻ với phóng viên sau chương trình “Những ngày văn hóa Việt Nam” tại St. Peterburg.
Sao “ngoại” hội ngộ trên sân khấu ViệtCa sỹ hải ngoại về Việt Nam tham gia biểu diễn ngày càng nhiều, nhưng chưa bao giờ có một chương trình riêng quy tụ đông đảo văn nghệ sỹ hải ngoại như “Thương nhớ Việt Nam”.
Nam Thành vui mừng khi tìm thấy quán ăn Sài Gòn giữa SeoulNhững ngày tham dự cuộc thi Manhunt International 2011 tại Hàn Quốc, Nam Thành bày tỏ nỗi nhớ nhà, nhớ Việt Nam. Bởi vậy, Nam Thành rất vui mừng khi tìm được một quán ăn Sài Gòn ngay giữa Seoul. Chỉ tiếc rằng, quán ăn do người Hàn Quốc mở!
Chùm ảnh : “Sao” ngoại hội ngộ trên sân khấu ViệtRất đông khán giả đã đến chật cứng hai đêm diễn chương trình “Thương nhớ Việt Nam” tại nhà hát Hòa Bình bởi đây là lần đầu tiên có đến 20 ngôi sao hải ngoại hội ngộ trong một show ca nhạc tại Việt Nam.
Ý Lan: Người đàn bà khóc dưới mưa“Ở Mỹ, cứ mỗi buổi chiều mưa tôi lại nhớ quê hương. Người ta nói mưa ở đâu cũng giống nhau nhưng với tôi thì không bởi ở Mỹ không có cái ngai ngái mùi bùn như ở quê nhà. Mỗi lần trời mưa, tôi lại khóc vì nhớ Việt Nam,” Ý Lan tâm sự.
Dấu ấn APEC sẽ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập“Chúng tôi hết sức mong muốn và nghĩ rằng cái chúng ta sẽ đạt được sau APEC là các thành viên sẽ nhớ Việt Nam, muốn quay lại Việt Nam du lịch, đầu tư, hợp tác. Dấu ấn này sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong tiến trình hội nhập”.